Con rể người Trung Quốc chém mẹ vợ rồi chạy lạc đường khi bỏ trốn
Đi bộ 6 km đến nhà mẹ vợ, Kuang Wenliang (quốc tịch Trung Quốc) vung dao chém bà Mum ở Kiên Giang suýt chết. Dọc đường bỏ chạy, hung thủ đi lạc hết cánh đồng này qua đồng khác.
91 kết quả phù hợp
Đi bộ 6 km đến nhà mẹ vợ, Kuang Wenliang (quốc tịch Trung Quốc) vung dao chém bà Mum ở Kiên Giang suýt chết. Dọc đường bỏ chạy, hung thủ đi lạc hết cánh đồng này qua đồng khác.
Sử và đồng phạm cho rằng họ chỉ mang ớt bột đi hòng chống trả người dân khi cần thiết, còn việc chuẩn bị dao mang theo để “cắt dây và chọc tiết chó nếu con vật chưa chết”.
Được hàng xóm mời sang uống rượu nhưng hai bên xảy ra mâu thuẫn, người đàn ông 52 tuổi dùng dao chém chết chủ nhà rồi bỏ trốn khỏi địa phương.
Nhìn thấy cha gầy sọp, bị dẫn giải ra trước vành móng ngựa, người thân bị cáo Nam òa khóc. Giọt nước mắt của chị gái nạn nhân cũng khiến nhiều người không khỏi xót xa.
Công an huyện Ba Vì (Hà Nội) đang truy bắt Hà Xuân Hoa (31 tuổi), trú tại thôn Thanh Chiểu, xã Phú Cường (Ba Vì) làm rõ hành vi Giết người.
"Tay chân lem luốc nhưng trái tim sáng ngời", "hiệp sĩ giữa đời thường"… là những lời khen mà độc giả dành cho các chàng trai sửa xe bị ngập miễn phí tại Sài Gòn.
Đang chơi cùng bạn, thanh niên 22 tuổi bị 20 người bịt khẩu trang dùng kiếm, mã tấu xông vào truy sát. Khi nạn nhân ngã gục, nhóm người lạ đập phá nhiều tài sản khác rồi bỏ trốn.
Mặc dù được đưa đi cấp cứu kịp thời, chú chó Doberman đã chết sáng 25/8 do vết thương bị nhiễm trùng. Trước đó, clip về "người bạn nhỏ" này liên tục được chia sẻ trên mạng xã hội.
Thấy hàng xóm bị nhóm côn đồ chém tới tấp, anh Linh (ở Kiên Giang) chạy đến can ngăn nên bị đâm thủng bụng.
Đang bán quán, Trung bị 2 người cầm mã tấu xông vào chém. Trước đó, thanh niên này cãi vã với người tự xưng là bạn trai của con nợ.
Ngày 23/4, chính quyền xã Diễn Trung, huyện Diễn Châu (Nghệ An) cho hay, trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng khiến 1 người tử vong
Do mâu thuẫn từ trước, nhóm côn đồ cầm tuýp sắt, dao bao vây chém Nhân ngã gục. Thấy bạn lâm nạn, Nam chạy đến can ngăn thì bị chúng chém đứt lìa bàn tay phải ngay dưới chân cầu.
Thấy Quang chạy vào trụ sở ủy ban, nhóm côn đồ xông vào đe dọa cán bộ phường rồi dùng dao chém tới tấp lên người nạn nhân.
Bị tát vào mặt, Thành về nhà lấy dao rồi nhờ bố chở đến gặp đối phương để “nói chuyện”. Khi đến nơi, anh ta chém nhiều nhát vào 2 người đã đánh mình làm một nạn nhân tử vong.
Bản án phúc thẩm xác định Phạm Thanh Đại là người cầm đầu, đã tổ chức cho đồng phạm đón đường đánh cướp chủ tiệm vàng Trung Dũng, bản án 20 năm tù là chưa tương xứng.
Liên tục những án mạng đau lòng, nhiều người chết oan uổng do người bệnh tâm thần gây ra đã khiến dư luận không khỏi lo lắng về công tác quản lý người bệnh tâm thần hiện ra sao.
Đản hai tay 2 dao hung hăng, khi gặp con nợ thì hỏi sao không trả tiền rồi lao vào chém nhiều nhát. Nghi can bỏ chạy đến nhà ông Vấn và đâm chết ông này.
Gia đình hung thủ cho biết, Đản có tiền sử bệnh thần kinh. Trước thời điểm gây án, anh ta cầm một bó nhang chạy lung tung khắp vườn nhà.
Nhóm thanh niên cầm kiếm, mã tấu xông vào quán bar tại Đồng Nai để chém đối phương. Khi công an đến thì những người này nhanh chóng lên xe máy tẩu thoát.
Sau khi chém nạn nhân bị thương, Nam bỏ trốn; còn Hội có hành vi đưa mã tấu cho bạn gây án nên bị công an bắt giữ.