Đám cưới đồng tính ở An Giang
"Cô dâu" tên Hữu (21 tuổi, người địa phương) lên xe hoa với anh Minh quê Bến Tre. Đám cưới của hai người cùng giới gây xôn xao miền Tây.
246 kết quả phù hợp
"Cô dâu" tên Hữu (21 tuổi, người địa phương) lên xe hoa với anh Minh quê Bến Tre. Đám cưới của hai người cùng giới gây xôn xao miền Tây.
Mì 7.000 đồng một tô, bánh ướt tự cuốn, lẩu Nhật nhúng thịt thoải mái... là những món ăn, cách ăn khiến bạn trở nên phàm ăn với số lượng tô, chén hay đĩa trên bàn.
Đại lý Hồ Kim Dậu ở An Giang khẳng định, những vé từ số 042200 đến 942299 do nơi đây bán ra. Vì vậy, họ cho rằng, chồng bà Bằng đã mua 8 vé có số 42276, trúng giải 20 triệu.
Theo Phó trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Hà Giang, do nhẹ dạ, nhiều sơn nữ bị các nghi phạm nhả "bùa yêu", lừa bán qua biên giới.
Nhiều ngày qua, người dân ở ấp Phú Đông (xã Phú Long, huyện Phú Tân, An Giang) bàn tán xôn xao chuyện người chồng đập mộ phần của vợ, lấy hài cốt thả xuống sông.
Các địa phương có thốt nốt thông báo tạm ngưng việc mua bán, vận chuyển, các xã có diện tích thốt nốt lớn tích cực vận động dân không bán nữa.
Gia đình đã nhận được giấy báo tử và thờ cúng 36 năm thì liệt sĩ Nguyễn Đình Dầu (54 tuổi, xã Phương Chiểu, TP Hưng Yên, Hưng Yên) bất ngờ trở về khiến ai cũng ngỡ ngàng.
Từ những cảm nhận bản thân, Trần Tấn Duy (CĐ Ispace, Cần Thơ) đã cho ra đời hai bộ ảnh: "Tôi, cô đơn giữa cuộc đời" và "Nơi không có sự lo âu", nhanh chóng thu hút giới trẻ.
Hành trang lên đường nhập học của cô tân sinh viên Lâm Thị Thu Hương vừa trúng tuyển vào Đại học Nông lâm TP HCM chỉ vỏn vẹn có 700.000 đồng.
Sau nhiều giờ theo dõi, công an đã bắt khẩn cấp một người nghi bán vũ khí cho gã giang hồ bắn chết người ở Phú Quốc.
Hiện nay, một số người rao bán ong vò vẽ công khai ngay giữa đường phố Biên Hòa. Tuy nhiên, việc buôn bán loại “sát thủ” này, xem ra khó chấm dứt mà vẫn còn nở rộ.
Hàng trăm quái xế tụ tập về Tiền Giang lúc nửa đêm để cổ vũ 4 xe đua. Mặc dù cắt cử người canh trước cổng công an nhưng vẫn có một quái xế bị lực lượng chức năng bắt được.
Bị thanh niên nhỏ hơn mình chục tuổi đánh ngất xỉu, Tuấn Em ôm hận và lên kế hoạch "rửa nhục". Sau khi mua được khẩu súng rulo với hàng chục viên đạn, gã trai nuôi ý định trả thù.
Hòa vào cuộc sống dân dã, chiêm bái những ngôi chùa miếu cổ xưa, khám phá vùng Bảy Núi kỳ bí, nghe những câu chuyện huyền thoại… bạn sẽ có những trải nghiệm khó quên.
Khi hỏi Hùng lý do vì sao sát hại cháu bé 2 tuổi thì cậu ta nói: “Giết để sau này không bị trả thù” - Trưởng phòng Cảnh sát bảo vệ - cơ động (Công an tỉnh Yên Bái) kể.
Sau hơn 60h lẩn trốn, nghi phạm vụ trọng án giết 4 người ở Yên Bái đã bị bắt vào sáng sớm cùng ngày tại khu rừng núi xã Khánh Hoà, huyện Lục Yên.
Các vị tướng cẩn trọng đánh giá lại hiện trường, địa hình, các điểm cao để đưa ra phương án khống chế, chặn bắt nghi can 26 tuổi hiệu quả nhất.
Sau một tuần được Bệnh viện Phú Quốc chuyển lên tuyến trên điều trị vết thương do đầu đạn xuyên thủng phổi, sức khỏe của Tuấn Em và bạn gái tiến triển theo hướng tích cực.
Từ lời khai ban đầu của bị can bắn chết người ở Phú Quốc, nhà chức trách tập trung truy tìm nguồn gốc của hàng chục viên đạn rulo và khẩu súng mà Tuấn Em đã sử dụng.
Đoàn người tìm cách trốn ra nước ngoài đã bị nhóm tổ chức vượt biên giết chết, chôn xác vào đám lá. Vụ thảm sát xảy ra tại Sóc Trăng, từng gây chấn động dư luận cả nước.