Nàng dâu tráo đô la giả, lấy gần 1 tỷ đồng của bố chồng
Cô con dâu đánh thêm chìa khóa, nhiều lần mở trộm tủ lấy tiền. Mỗi lần lấy trộm, cô ta để lại vài sấp tiền đô la giả để đánh lừa bố chồng.
123 kết quả phù hợp
Cô con dâu đánh thêm chìa khóa, nhiều lần mở trộm tủ lấy tiền. Mỗi lần lấy trộm, cô ta để lại vài sấp tiền đô la giả để đánh lừa bố chồng.
Trà đá - món đồ uống vỉa hè tưởng là rẻ nhất, thế nhưng lại khiến nhiều thực khách đến thủ đô phải giật mình vì đội giá liên tục từ 10.000 - 15.000 - 20.000 đồng mỗi cốc.
Những ngày cuối năm, trong thời tiết giá buốt dưới 10 độ C, nhiều người vẫn cặm cụi kiếm từng đồng bạc lẻ trong đêm.
Bán hàng trên vỉa hè là lấn chiếm đường, phạm luật. Nhưng, hàng quán trên vỉa hè vẫn vô tư mua bán, sang nhượng hay cho thuê chỗ ngồi với giá hàng chục triệu đồng.
5 năm giúp việc theo giờ, chị Na mua được mảnh đất, xây nhà rộng 60m2. “Quanh tôi, nhiều chị em làm nghề này mà đủ nuôi các con ăn học trên Hà Nội”, chị Na chia sẻ.
Hà Nội sẽ chi 15 tỷ đồng cho 14 nhà vệ sinh công cộng mới. Trong khi đó, nhiều nhà vệ sinh hiện đại ở khắp nơi trong thành phố bị bỏ không, thành điểm bán trà đá, đồ ăn...
Xuất thân là trẻ đường phố nhưng Đặng Thị Hương khiến nhiều người ngưỡng mộ vì nghị lực vượt khó và sự kiên trì, hiếu học.
Nhắc đến vụ án hiếp dâm tập thể diễn ra ở một nhà trọ ở quận Ba Đình, ai cũng thương cho nạn nhân 13 tuổi tên Hằng.
Ngày nào khách đông, bà chủ quán trà đá bỏ túi tới vài triệu từ việc môi giới mại dâm.
Giám đốc trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội cho biết xe đã xuất bến nhưng 115 gọi lại kiểm tra thì biết nạn nhân đã được chuyển bằng taxi, xe quay trở về.
Một thanh niên gặp tai nạn nghiêm trọng trên đường, tuy người dân đã nhiều lần liên lạc tới 115 nhưng không thấy xe cấp cứu tới hiện trường. Người này sau đó đã tử vong.
Mặc dù việc kinh doanh trên vỉa hè là vi phạm, nhưng "luật bất thành văn" về việc sang nhượng lại địa điểm lấn chiếm vỉa hè, lòng đường vẫn diễn ra tại Hà Nội.
Trong cơn hoạn nạn mới thấy thấm được tình người, nhiều bà con mất hết gia sản mà vẫn cảm thông, chia sẻ, an ủi bạn hàng vượt qua cơn hoạn nạn.
Những chai nước ngọt dán mác Sting, Samurai… xuất xứ từ La Phù, Hoài Đức, Hà Nội được phân phối tới nhiều hàng quán của thủ đô và bán với giá cao gấp 2-3 lần giá nhập.
Thấy người phụ nữ bán trà đá làm ăn được, Trang cùng đồng bọn lập mưu chiếm đoạt tài sản.
Đối với dân chứng khoán, "phố Wall Sài Gòn" đã trở thành dĩ vãng và chỉ còn là ký ức "bao giờ cho đến ngày xưa"...
Theo nghị định mới ban hành của Chính phủ, có thể người kinh doanh trà đá vỉa hè sẽ không được bán thuốc lá.
Người cao, dáng chuẩn, gương mặt ưa nhìn, ban ngày Thủy bán nước vỉa hè, tối đến cô ăn mặc sành điệu, tham gia các cuộc vui để thỏa cơn nghiện ma túy “đá”.
Cách đây 4 năm, Thủy lừa bán 2 cô gái sang Trung Quốc rồi bỏ trốn. "Má mì" 9X này lẩn về Hà Nội, bán trà đá kiếm tiền mua "đá", đi sàn mỗi đêm.
Trị giá gần 2 tỷ đồng, cầu đi bộ trên phố Trần Đại Nghĩa, Hà Nội đang bị chiếm dụng gần hết mỗi khi đêm về để bán trà đá, trà chanh.