Video cạo đầu các nữ y bác sĩ chống virus corona gây tranh cãi
Dân mạng thắc mắc vì sao các nữ y tá, bác sĩ lại cạo đầu, trong khi những người đàn ông vẫn để tóc như bình thường. Phía bệnh viện đã phải khẳng định không hề ép buộc nhân viên.
255 kết quả phù hợp
Dân mạng thắc mắc vì sao các nữ y tá, bác sĩ lại cạo đầu, trong khi những người đàn ông vẫn để tóc như bình thường. Phía bệnh viện đã phải khẳng định không hề ép buộc nhân viên.
Bên trong khu vực cách ly tại bệnh viện ở Vũ Hán, Trung Quốc, các nhân viên y tế trong trang phục kín mít luôn gắng sức cứu chữa cho bệnh nhân nhiễm virus corona bất kể ngày đêm.
Một nữ y tá cùng cha mẹ và anh trai ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc - tâm chấn của bùng phát dịch, đã qua đời vì virus corona, chính quyền Vũ Hán cho biết hôm 18/2.
Một người từng ghép thận ở Trung Quốc mắc bệnh viêm phổi do virus corona (Covid-19) đã hồi phục và xuất viện.
13 năm trước, Wang Bing bị khí phế thũng phải nhập viện và được bác sĩ Liu Qingyue cứu sống. 13 năm sau, Wang lúc này đã là bác sĩ, gặp lại ân nhân ở Vũ Hán cùng chống dịch.
Nguy cơ lây nhiễm ở tuyến đầu chống dịch tại Trung Quốc lại trở thành tâm điểm chú ý khi giới chức cho biết có thêm 1.303 nhân viên y tế dương tính hoặc nghi ngờ nhiễm virus.
Số ca nhiễm virus corona ở Trung Quốc đã vượt quá 75.000 với hơn 2.000 ca tử vong. Dịch bệnh lây lan nhanh đang đe dọa thế giới toàn cầu hóa ở những nơi dễ tổn thương nhất.
Truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết giám đốc của một bệnh viện tại Vũ Hán, tâm điểm của dịch bệnh do virus corona chủng mới gây ra, vừa qua đời.
Bà của chị Zhu nhiễm virus nhưng không được điều trị và qua đời. Đến lượt cha chị ngã bệnh, chị phải chiến đấu để giành được chiếc gường của một bệnh nhân vừa qua đời.
Các bác sĩ tại tiền tuyến chống đại dịch viêm phổi virus corona đang đối diện với muôn vàn khó khăn, từ số bệnh nhân tăng vọt đến nguy cơ nhiễm bệnh vì không đủ trang thiết bị.
Là bệnh nhân nhiễm virus corona nặng, bác sĩ Yu Changping, ở Vũ Hán, Trung Quốc, cho biết cách điều trị tốt nhất là duy trì cơ thể khỏe mạnh và tinh thần lạc quan.
Chính phủ Trung Quốc tuần qua lần đầu tiên xác nhận 6 nhân viên y tế tử vong vì virus corona ở nước này, nêu bật lên rủi ro của các y bác sĩ ở tuyến đầu do thiếu thiết bị bảo vệ.
Ủy ban Y tế Quốc gia (NHC) Trung Quốc ngày 16/2 công bố thêm 2.009 ca nhiễm mới được ghi nhận trong 24h qua tại đại lục, nâng tổng số ca nhiễm trên cả nước lên 68.500 trường hợp.
Ning Zhu, y tá ở Vũ Hán, phải ở nhà cách ly và thấp thỏm chờ kết quả xét nghiệm, giống cả trăm đồng nghiệp khác. Hiểm nguy chực chờ họ ở tuyến đầu cuộc chiến chống virus corona.
Đằng sau lớp khẩu trang, đồ bảo hộ và những giờ làm việc liên tục của y tá, bác sĩ, nhân viên bệnh viện đều chứa đựng câu chuyện về hành trình chống dịch virus corona ở Vũ Hán.
Nhóm y bác sĩ người Hong Kong đang làm việc ở Thâm Quyến đang xin phép đi hỗ trợ điều trị bệnh nhân tại Vũ Hán, nơi ngành y tế đang gồng mình vì quá tải.
Feng Chuncui, bác sĩ phụ khoa 53 tuổi ở Hiểu Cảm, thành phố cách Vũ Hán 60 km, kể câu chuyện chiến thắng virus corona của mình trên South China Morning Post.
Các bác sĩ ở Vũ Hán nói với bệnh nhân rằng đây là căn bệnh bình thường. Sau đó, bệnh nhân trở nặng và nhập viện ở Ôn Châu thì mới phát hiện ra bệnh viêm phổi.
Các chuyên gia nhận định các bác sĩ, y tá Trung Quốc ra tuyến đầu chiến đấu với dịch bệnh khi không được cung cấp đẩy đủ thiết bị bảo hộ cũng như thông tin về virus corona.
Các nhà khoa học khám phá ra huyết tương của người nhiễm virus corona được chữa khỏi chứa các kháng thể có thể tiêu diệt loại virus đang lan rộng ở Trung Quốc và nhiều nước khác.