Đồng Nai: Bắt giữ nửa tấn thịt heo hôi thối chờ ra chợ
Kiểm tra đột xuất lò giết mổ heo, cơ quan chức năng phát hiện 500 kg thịt, nội tạng heo đang phân hủy, bốc mùi chờ đưa đi tiêu thụ.
112 kết quả phù hợp
Kiểm tra đột xuất lò giết mổ heo, cơ quan chức năng phát hiện 500 kg thịt, nội tạng heo đang phân hủy, bốc mùi chờ đưa đi tiêu thụ.
Tiết là món ăn bổ dưỡng, khoái khẩu của nhiều người. Tuy nhiên, vì lợi nhuận, không ít gian thương đã chế biến món ăn này với "công nghệ" rất rùng rợn.
Xe chở hàng tấn lợn sữa rỉ dịch (Thừa Thiên Huế), lò chế mỡ đen lớn nhất Hà Nội, sản xuất chà bông từ thịt gà thối ở TP.HCM là những vụ phát hiện thực phẩm bẩn vừa bị phát hiện.
Ông Nguyễn Hữu Chung - Chủ tịch HĐQT doanh nghiệp chuyên chế biến thịt cho các khách sạn 4 - 5 sao cho biết, muốn thành công, cần yêu thích công việc đang làm, dù nó là nghề gì.
Mặc dù giá các loại thực phẩm trên thị trường vẫn đang ổn định, nhưng sáng 11/5, cả chợ Đà Lạt bỗng dưng xôn xao vì hàng chục tiểu thương kinh doanh thịt heo chẳng có thịt để bán.
“Nhiều bạn tôi than rằng bây giờ nhìn đâu cũng thấy thịt bẩn, ăn thì có thể chết vì ngộ độc nhưng không ăn thì chết đói nên cũng đành liều chứ biết làm sao?”, chị Nhung than thở.
Thịt heo ôi hư bỏ tủ đông hàng tháng, nhưng nhờ được “tắm” hàn the nên khi rã đông nhìn vẫn tươi ngon.
Dù sức mua giảm mạnh và giá bán tại các chợ đầu mối cũng có dấu hiệu giảm, nhưng tại chợ lẻ giá rau củ vẫn “dựa hơi” mưa bão để giữ giá ở mức cao. Trong khi đó, thực phẩm đang có xu hướng giảm giá.
Tin đồn “thịt heo có sâu” đang lan rộng tại Sóc Trăng, làm xáo trộn đời sống và ảnh hưởng tiêu cực đến việc tiêu thụ thịt heo ở địa phương này.
Nhiều mô hình nuôi những con vật nguy hiểm như: như rắn, trăn, cá sấu,... và các loài sắp tuyệt chủng như vít, đồi mồi...đang được nông dân miền Tây áp dụng để phục vụ nhu cầu sử dụng của những...
Trúng giải độc đắc nhưng người thành niên vẫn tiếp tục đội nắng dầm mưa đi “bán giấc mơ”, với mong ước bình dị là sẽ mang may mắn đến cho mọi người.
Cho bà chủ quầy thịt bò mượn 30 lượng vàng, khi nghe bà bể hụi, chị Hiệp đến đòi vàng không được trả, vì quá bực tức nên chị bị tăng xông máu, đột tử ngày 15/7.